Tiểu thuyết: Mùa xa nhà (Nguyễn Thành Nhân) - Phần 6

(VOH) - Những giờ phút sau trận chiến, anh em bộ đội được nghỉ ngơi, viết thư về cho gia đình, người thân.

Huy cùng anh em bộ đội chuẩn bị cùng với người dân nước bạn đón tết Chol Chnam Thmei, ngày tết cổ truyền dân tộc Khmer. Bên cạnh đó, thì bộ đội ta cũng nuôi trồng, xây sửa nhà giúp cho nhân dân nước bạn.

Thấm thoát tiểu đoàn đã trở về nội địa hơn hai tháng. Trong thời gian này, đơn vị đã có nhiều đợt hành quân truy quét trên địa bàn đóng quân. Thường mỗi đợt kéo dài từ 3, 4 ngày đến 9, 10 ngày. Các cuộc hành quân này tiến hành vào những thời điểm những cơn mưa đầu mùa tuôn trút như thác đổ. Trận đánh ở gần phum Đôn thu được nhiều vũ khí, tinh thần anh em nhiều phấn khởi.

Tiểu thuyết, Mùa xa nhà, Nguyễn Thành Nhân

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7,Chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Đọc Báo