Nỗi cay đắng của người phụ nữ

(VOH) - 23 năm, một tay tôi nuôi cả gia đình chồng để rồi hôm nay chợt thấy hụt hẫng với những gì mình được nhận.

(VOH) - 23 năm, một tay tôi nuôi cả gia đình chồng để rồi hôm nay chợt thấy như hụt hẫng vì điều đó.

44 tuổi, tôi lấy chồng được 23 năm. Thời gian đầu chúng tôi cố gắng lắm nhưng chưa có con. Cùng lúc thời gian điều trị của tôi, chị chồng tôi cũng sinh con, tuy nhiên do chị vốn có bệnh tim lại sinh 3 con trong khi vợ chồng tôi thì hiếm muộn. Nghe lời thủ thỉ của chồng, tôi nhận các con của chị ruột anh về nuôi và tạm ngưng luôn liệu trình điều trị vô sinh của mình.

22 năm, một tay tôi chăm lo cả gia đình nhà chồng, luôn yêu thương các con hết mực để đến tháng 10/2016, chị chồng tôi cương quyết đòi lại các con. Vợ chồng tôi hụt hẫng, cảm giác như trắng tay.... Nay, theo tìm hiểu, chồng tôi đang có con với một người phụ nữ khác.

Nỗi đau dằn xé tim tôi, tôi phải làm sao đây ...

Chương trình "Trò chuyện đêm khuya" được phát sóng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, trên sóng FM 99.9MHz. Số điện thoại tham gia giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai: (08) 39101.101 - Bắt đầu nhận cuộc gọi đăng ký từ 21 giờ.

VOH

Bình luận

Đọc Báo