Níu kéo cũng chẳng được gì

(VOH) - Em chỉ là cô con nuôi của ba mẹ, gọi đến với Trò chuyện đêm khuya để tìm một lời khuyên cho mối quan hệ của ba mẹ nuôi mình.

Trò chuyện đêm khuya 18/11/2016

(VOH) - Em chỉ là cô con nuôi của ba mẹ, gọi đến với Trò chuyện đêm khuya để tìm một lời khuyên cho mối quan hệ của ba mẹ nuôi mình.

26 tuổi, quê tận Sóc Trăng, lên Sài Gòn làm công nhân, em gọi đến với chương trình Trò chuyện đêm khuya để mong chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai cho em lời khuyên làm sao để hàn gắn mối quan hệ của ba mẹ nuôi.

Ba mẹ nuôi em vốn cũng sống ở Sóc Trăng, nhưng hơn 10 năm nay 2 người không còn sống chung nữa. Ba lên Sài Gòn làm việc và sống với người phụ nữ khác. Mẹ một mình ở Sóc Trăng nuôi 2 người con.

Nhiều lần mẹ liên lạc với ba nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh nhạt và hờ hững, thậm chí lần gần đây nhất ba chửi cả mẹ.

Nay mẹ có ý muốn ly dị. Em phải làm sao đây !

Chương trình "Trò chuyện đêm khuya" được phát sóng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, trên sóng FM 99.9MHz. Số điện thoại tham gia giao lưu trực tiếp: (08) 39101.101 - Bắt đầu nhận cuộc gọi đăng ký từ 21 giờ.

 

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo