Làm việc thiện thì Tâm phải an

(VOH) - Quê gốc tận Thái Bình, 12 năm lưu lạc TPHCM để kiếm sống. Nay chồng cũ của chị phát bệnh nan y, chị nhiều lần gởi tiền về giúp đỡ điều trị nhưng luôn bị người ngoài dèm pha khiến tâm lý chị thấy bất an.

Chương trình "Trò chuyện đêm khuya" được phát sóng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, trên sóng FM 99.9MHz. Số điện thoại tham gia giao lưu trực tiếp: (08) 39101.101 - Bắt đầu nhận cuộc gọi đăng ký từ 21 giờ.

(VOH) - Quê gốc tận Thái Bình, 12 năm lưu lạc TPHCM để kiếm sống. Nay chồng cũ của chị phát bệnh nan y, chị nhiều lần gởi tiền về giúp đỡ điều trị nhưng luôn bị người ngoài dèm pha khiến tâm lý chị thấy bất an.

Lập gia đình từ lúc chỉ 16 tuổi qua sự sắp đặt của gia đình, vợ chồng đến với nhau không bởi tình yêu. Đến nay, sau hơn 30 năm chung sống, dẫu các con đã trưởng thành nhưng giữa 2 người vẫn không có tình yêu.

2 năm trước, chị chính thức ly dị, một mình bươn chải kiếm sống giữa Sài Gòn. Nay chồng cũ của chị phát bệnh nan y. Đã nhiều lần chị gởi tiền về quê cho các con để lo cho chồng, nhưng cứ sau mỗi lần làm việc nghĩa ấy, chị lại bị những lời dèm pha từ người bên ngoài. Dần dần khiến chị cảm thấy chênh vênh, liệu điều mình làm có đúng hay chưa ? Liệu bao công sức lao động của mình có nên dồn vào cho một người đàn ông đã không còn là chồng ?

Sau những lời tâm sự của chị, chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai nhận định: phàm làm việc gì cũng nên xuất phát từ Tâm của chính mình. Cần phân biệt rõ ý nghĩa và động cơ của từng việc mình làm. Tình cảm dẫu không còn nhưng nghĩa vợ chồng bao năm vẫn còn đó. Nếu làm điều thiện mà Tâm cảm thấy an thì mới đúng ý nghĩa, đừng vì những lời nói bên ngoài mà khiến lòng mình lung lạc.

Bản quyền chương trình này thuộc về Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo