Khi ngôi nhà trở nên quá chật hẹp

(VOH) - Vốn quê gốc ở Đại Lộc, Quảng Nam, tôi vào Sài Gòn bôn ba từ khi 14 tuổi đến nay đã có chút thành công. Bao năm qua sống với gia đình của anh trai, em gái trong cùng một ngôi nhà, đến nay bỗng nhiên như ngột ngạt và chật hẹp.

(VOH) - Vốn quê gốc ở Đại Lộc, Quảng Nam, tôi vào Sài Gòn bôn ba từ khi 14 tuổi đến nay đã có chút thành công. Bao năm qua sống với gia đình của anh trai, em gái trong cùng một ngôi nhà, đến nay bỗng nhiên như ngột ngạt và chật hẹp.

Qua bao năm mưu sinh ở đất Sài Gòn, tôi lập gia đình và có được ngôi nhà ở quận Gò Vấp. Ngôi nhà của vợ chồng tôi trở thành mái nhà chung cho cả gia đình anh trai ruột và đứa em gái út. Cuộc sống 3 gia đình dưới một mái nhà vẫn chan hòa, ấm cúng cho đến gần đây.

Khi con gái tôi bước vào tuổi 15, lứa tuổi có nhiều biến chuyển về tâm sinh lý. Nhiều vấn đề bỗng phát sinh và dần dần khiến mọi việc có nguy cơ mất kiểm soát. Tôi phải làm gì để giữ gìn tình cảm anh em, để bảo vệ con gái mình ?

Lời khuyên từ chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai dành cho tôi là "hãy từng bước khuyến khích mọi người nên tạo dựng tổ ấm riêng cho mỗi gia đình". Vậy ý kiến của bạn thì sao ?

Chương trình "Trò chuyện đêm khuya" được phát sóng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, trên sóng FM 99.9MHz. Số điện thoại tham gia giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai: (08) 39101.101 - Bắt đầu nhận cuộc gọi đăng ký từ 21 giờ.

VOH

Bình luận

Đọc Báo