Những đứa trẻ mắc zịch-Trần Nhã Thụy (phần 4)

(VOH) - “... Trong lúc Tùng xẻo qui tụ các ảo thuật gia đường phố trẻ tuổi, chuẩn bị cho liveshow sắp tới thì trước cổng biệt thự luôn lởn vởn một bóng đen.

( Đọc truyện đêm khuya VOH) - “... Trong lúc Tùng xẻo qui tụ các ảo thuật gia đường phố trẻ tuổi, chuẩn bị cho liveshow sắp tới thì trước cổng biệt thự luôn lởn vởn một bóng đen.

Ngồi trong phòng riêng, quan sát camera, Tùng xẻo bóp trán sau nghĩ. Con đại bàng đậu trên vai Tùng xẻo, như cũng đang nhìn camera và nhíu trán suy nghĩ.

Nhung_dua_tre_mac_zich_doc_truyen_dem_khuya

Bóng đen chỉ xuất hiện vào lúc chập choạng tối. Lúc nào hắn cũng nhảy từ trên xe ôm xuống, đầu đội cái mũ bảo hiểm cũ mèm, mặt đeo khẩu trang kín mít. Sau khi dáo dác nhìn quanh, bóng đen biến mất...”

>>>>> Những đứa trẻ mắc zịch ( Phần 5-hết)

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH online

Bình luận

Đọc Báo