Những đứa trẻ mắc zịch-Trần Nhã Thuỵ (phần 2)

(VOH) - “..Trên sân khấu, khán giả luôn chào đón ông Hoàng bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Còn Tùng xẻo, dù cố gắng, vẫn chỉ là cái bóng mờ".

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - “..Trên sân khấu, khán giả luôn chào đón ông Hoàng bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Còn Tùng xẻo, dù cố gắng, vẫn chỉ là cái bóng mờ. Chính điều đó làm cho Tùng xẻo đố kị, ghen tức. Mỗi khi biểu diễn ở tỉnh lẻ, Tùng xẻo thường bỏ đi chơi đánh bài, uống rượu. 

Lần đó, họ mượn một sân đình để biểu diễn, tối mọi người ngủ trong cái chái bên hông đình. Tùng xẻo vẫn bỏ đi uống rượu, bị ông Hoàng cảnh cáo, dọa là không chấp nhận làm đệ tử nữa. Tùng xẻo nghe vậy thì tức giận đùng đùng.

Nhung_dua_tre_mac_zich_doc_truyen_dem_khuya

Đêm đó, Tùng xẻo đi uống rượu say, về quăng mồi lửa đốt cháy thùng đồ nghề ảo thuật, lửa bén cháy luôn những vật dụng xung quanh. Đang ngủ, nghe mùi cháy khét, ông Hoàng bật dậy. Thấy lửa cháy phừng phừng, ông Hoàng giục vợ chạy ra ngoài kêu cứu, còn mình tìm cách dập lửa. Nhưng chẳng may một thanh gỗ trên mái nhà rớt xuống. Ông Hoàng đưa tay đỡ rồi ngất đi.”. 

>>>> Những đứa trẻ mắc zịch ( Phần 3) 

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH online

Bình luận

Đọc Báo