Những đứa trẻ mắc zịch-Trần Nhã Thuỵ (phần 1)

(VOH) - “...Năm nay thằng Trà Đá mười ba tuổi, người nó gầy mỏng và cao nhỏng. Không ai đo thử nó cao bao nhiêu, nhưng mỗi khi ra tiệm hớt tóc thằng Trà Đá thường va đầu vô mái che của tiệm”.

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - “...Năm nay thằng Trà Đá mười ba tuổi, người nó gầy mỏng và cao nhỏng. Không ai đo thử nó cao bao nhiêu, nhưng mỗi khi ra tiệm hớt tóc thằng Trà Đá thường va đầu vô mái che của tiệm. Bộp. Cốp. Những lúc đó, thằng trà thường lấy tay xoa đầu, mặt nhăn như khỉ đột, nhưng miệng lại nói “Ôi, êm ái gì đâu á”.

Nhung_dua_tre_mac_zich_doc_truyen_dem_khuya

Bị đụng đầu mà kêu êm ái. Thằng nhỏ này thần kinh có vấn đề gì không? Dạ, thưa không, hoàn toàn không có vấn đề chi, chỉ là tính nó ưa nói ngược. Khi đang buồn thì nó kêu ôi vui quá xá là vui, còn khi đang vui quá xá, nó lại than sao buồn dữ dội vậy nè. Nó khoái nói ngược. Vậy thôi...”

>>>>> Những đứa trẻ mắc zịch-Trần Nhã Thuỵ (phần 2)

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH online

Bình luận

Đọc Báo