Áo vàng và đồng đội vẫn không đổi sau 6 chặng. Áo vàng: Huỳnh Mai Duy (TPHCM). Đồng đội: nhất- VTV Cần Thơ, nhì- Thanh Sơn hóa nông, ba- Dược Domesco Đồng Tháp 1.
Ngay sau về đích, Ban tổ chức tiến hành trao giải thưởng cho 3 VĐV về đầu chặng 6 (ảnh).
8g40, Nguyễn Phạm Quốc Khang cán mức Sprint 2 (Thị trấn Di Linh) đầu tiên, kế đến lần lượt là Nguyễn Tấn Hoài và Lê Văn Động. Lúc này, tốp đầu 5 tay đua gia tăng cách biệt lên 20 giây so với tốp còn lại, có áo vàng và áo xanh.
Tuy đoạn dốc đèo Phú Hiệp không cao nhưng đường xấu nên có đến 10 tay đua phải bỏ cuộc khi qua đoạn đường này.
8g20, Lê Ngọc Sơn cán mức đỉnh đèo Phú Hiệp, giành thêm 4 điểm áo xanh, qua đó đoạt áo đỏ vua leo núi vì ở chặng thứ 4, tay đua đội dược Domesdo Đồng Tháp 1 này cũng về nhất đèo Ngoạn Mục và Prenn.
Về nhì đèo Phú Hiệp là Trịnh Đức Tâm; về ba là Đỗ Tuấn Anh.
Sau khi qua đèo Phú Hiệp, 5 tay đua dẫn đầu đoàn đua, tạo cách biệt gần 10 giây so với tốp đông phía sau.
Tại Sprint 1, thị trấn Ninh Gia, Đức Trọng, cách điểm xuất phát 29 km, Nguyễn Thành Tâm rút thắng Đỗ Tuấn Anh và Huỳnh Mai Duy, cán mức đầu tiên.
Buổi sáng thời tiết đẹp, những km đầu tiên đường tốt, đoàn đua chạy với tốc độ khá cao.
7g15, sáng nay 17/10, các VĐV xuất phát chặng 6 từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, dài 97km.
Dù lộ trình ngắn nhưng cuộc tranh chấp điểm tại các Sprint tranh áo xanh chung cuộc hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.
Ông Trần Văn Thuận, Trưởng ban tổ chức cuộc đua, trao áo vàng sau 5 chặng cho tay đua Huỳnh Mai Duy (TPHCM). Ảnh: K.H