Ba thợ hồ ra vẻ sành sỏi: “Người ta nói biến đổi khí hậu coi
ra tới rồi mấy ông ơi, bão tới sớm vầy phải biết. Mà Hai Sài Gòn coi sao chớ bà
con mình coi bộ còn ỷ y lắm, mặc dù thông báo khẩn cấp phát liên tục trên Đài
nhưng vẫn còn đi tắm biển, đi chơi, ra đường thấy cây đổ mới sợ chớ". Dân thành
phố mình nào giờ có gặp bão đâu mà biết, nhưng từ rày phải đề cao cảnh giác mới
được. Chớ năm Giáp Thìn 1904, cơn bão lớn đổ bộ vào thành phố và Miền Đông Nam bộ làm hàng
ngàn người chết.
Nghe Hai Sài Gòn nói vậy Ba thợ hồ thông báo liền, “Mặc dù
không thiệt hại về người nhưng Cơn bão số 1 mới quét qua mà thiệt hại cũng dữ
tui nghe nói ở Bình Dương, nhiều nhà trồng 5 - 6 trăm gốc cao su mới thu hoạch
có 1 mùa, bão số 1 làm gảy đổ hết trơn còn vài chục cây coi như mất trắng rồi,
mà cao su phải trồng 6 - 7 năm mới cạo mủ được. Nghe nói cả ngàn ha trồng hoa
màu, lúa, tiêu điều … đều bị tàn phá.”
Tư hưu trí nghe vậy cũng xót xa: thành phố mình cũng thiệt hại dữ
chớ, nhứt là ở Cần Giờ, hàng trăm nhà bị tốc mái, tàu trôi mấy chiếc, thuyền
chìm cũng hàng chục chiếc, còn thành phố mấy trăm cây bị đổ có cây cả trăm tuổi, rồi
đường xá mấy quận như quận 11, Thủ Đức, quận 6 ngập quá trời, mấy chục tuyến
điện bị hư hỏng.” Nghe nói về thiệt hại, Ba thợ hồ cũng góp vô: “cũng may là thành phố cũng ứng phó kịp thời cho dân ở mấy xã Cần Giờ di tản tránh bão chớ sập nhà, tốc
mái vậy nguy hiểm quá. Mai mốt đây vô mùa mưa hổng biết có bão nữa hôn đây".
Thấy Ba thợ hồ lo lắng vậy Hai Sài Gòn nêu cao cảnh giác: Bây
giờ thông tin hiện đại, có bão là khí tượng thuỷ văn người ta biết thông báo
liền, hễ nghe thông báo khẩn cấp thì mình phải đề phòng chớ không nên thờ ơ là
tránh không kịp, cơn bão số 1 mới chỉ đi có 5 - 10 km/h, chớ bão mà đi tới 20 -
30 km giờ là coi như trở tay không kịp luôn. Mà nghe nói do biến đổi khí hậu,
nước biển dâng lên nên bão có xu hướng dịch chuyển về phía Nam và bắt đầu sớm
như vừa rồi chớ không phải như mọi khi tới tháng 6 nữa. “Mà cái chuyện phòng
chống lụt bão chủ yếu là cơ quan Nhà nước có biện pháp sao thông báo cho mình
biết và làm theo chớ mình có biết gì đâu.”
Nghe Ba thợ hồ thắc mắc vậy Tư hưu trí nói liền: “ăn thua là
bên khí tượng thuỷ văn phải dự báo cho chính xác, rồi hễ nghe thông báo khẩn cấp
thì mình phải cảnh giác đề phòng chớ nói Miền Nam hổng bao giờ có bão là hổng
được, đã nói biến đổi khí hậu là khác xưa rồi mấy ông ơi.”